Khúc Thơ Tứ Tuyệt

Tác giả: Mai Hữu Phước

Vào thu

Heo may trời nhẹ vào thu,
Vàng phơi sắc lá mây mù dặm xa.
Người xưa còn nhắn gì ta ?
Cháy nồng tuổi hạ thương qua mấy mùa.

Mai Hữu Phước
(10.2003)


Trăng

Trăng là bầu bạn của thơ
Là hồn thiếu phụ bơ vơ dặm dài.
Canh tàn xin chút rượu cay
Để lơi lả với trăng gầy song hoang

Mai Hữu Phước
(11.2003)


Gió

Trút lá về đâu ? Gió, gió ơi !
Thổi chi cho tóc rối tơ trời.
Đời ai như gió đi lang bạt
Mưa lạnh, đêm buồn gió tả tơi.

Mai Hữu Phước
(11.2003)


Ngại

Muốn làm nắng lọt song thưa
Để trao em những lời chưa ngỏ cùng.
Còn e tim lỗi nhịp chung
Đành làm gió ruổi muôn trùng mây xa !

Mai Hữu Phước
(11.2003)


Nắng

Nắng bừng trên tóc em vui,
Trên vai em ngọt, nụ cười em xinh.
Mơn man nắng gợn hương tình
Em e ấp đứng một mình bâng khuâng.

Mai Hữu Phước
(11.2003)


Hờ hững

Nẻo đời xuôi ngược lại qua,
Đôi khi hờ hững như là không quen !
Người bên anh, kẻ bên em
Đành thôi, giữ chút êm đềm xa xưa.

Mai Hữu Phước
(12.2003)
Chưa phân loại
Uncategorized