Không Hợp Thời

Tác giả: KHÔNG HỢP THỜI

Chán thế thời rồi
Chẳng biết làm sao
Chum trà, chén tửu lẽ nào cụt duyên…

Loạn thế đảo điên
Vui kẻ hợp thời
Ta say nửa mắt ngắm đời lộng gian…

Thương sót cơ hàn
Trần lưng gánh khổ
Ngồi trên giương mỏ, mổ… mổ vui – buồn…

Nhìn mà lệ tuôn
Kẻ không hợp thời
Nhìn rồi lại ngước lên trời trông răng?...

Cầu khấn công bằng
Chắp tay nhiều bận
Lạnh lùng nụ cười ai nhận lời đâu…

Nâng chén tửu sầu
Học người xưa vậy
Khăn gói xa rời… chống gậy… khép thân…
KHÔNG HỢP THỜI
(Song tứ bát)
04-01-2015
Nguyên Hữv
Chưa phân loại
Uncategorized