Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khốn Nạn

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Lãnh hải, ngư dân... cứ giao mặc "bạn vàng"
Quân đội chỉ xây sân golf và giữ đảng
Chiến đấu với kẻ thù nhân dân" rất bài bản
Hỏi có quân đội nào khốn nạn hơn khổng

27/7/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chẳng Sợ Đặc Khu: Nếu...
  • Tâm Tư
  • Gửi Bot Cai Lậy Và Nhà Nước Bot
  • Vài Lời
  • Viếng Cha F.x Võ Thanh Tâm
  • Thăm Mẹ
  • Ngẫm
  • Hà Tĩnh Bất Ngờ Nổi Bật Lên
  • Cho Ngày 8/3
  • Noel 2017
Thơ tương tự
  • Khốn Nạn (Bùi Nguyên Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Thoáng Mưa Trời Cũ
  • Có Như Không.
  • Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi
  • 806 - Một Tiếng Thở Dài
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 84
  • Về Với Hải Phòng
  • Mẹ Và Con
  • Khúc Tím
  • Áo Trắng
  • Ta Khổ Do Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
©2025 - CungThuGian.com