Khoe Tình

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Thơ...Vui

Tuổi đôi mươi hân hoan chào đón
Thăm thẳm hồn vành nón nghiêng che
Xuân thì ai chả muốn khoe
Mặc cho điều tiếng ong ve ra vào

Xuân có lúc bảo sao không vội
Không phơi ra mắc tội kín tường
Tuổi đời phơi phới yêu đương
Sàn nhà chấp chới chiếu giường lôi thôi

Gió mơn man bồi hồi luồn lách
Tóc mây bay mỏi nách lạnh lưng
Sao không ai đến em mừng ?
Giữa chừng dang dở xin dừng cuộc chơi..

Nón ba chiếc chơi vơi mời gọi
Cong ba vòng vời vợi nằm đây
Ước ao đi gió về mây
Ngờ đâu mộng vỡ...tết tây mỏi mòn./.
Chưa phân loại
Uncategorized