Khoảng Trống

Tác giả: Sgecstasy

Khi khoảng trống bước ra từ tâm thức
Nổi buồn kia có trốn tránh được không
Lòng tịch mịch lục tìm trong ký ức
Trái tim đau nghe máu chảy ngược dòng

Giọt lệ rơi long lanh nơi khoé mắt
Mưa kéo về nặng hạt giữa vần thơ
Ánh đèn vàng in bóng người trên vách
Dáng tôi ngồi đối diện với bơ vơ

Phút giao thừa ôn lại thời quá khứ
Dĩ vãng cày sâu thêm những vết hằn
Đêm thao thức nghe tiếng đời im lặng
Ngày qua ngày theo nhịp bánh xe lăn

Khi trống vắng lớn dần theo vạt nắng
Vực sâu buồn khép lại ở trong tôi
Hư và thực phải chăng là ảo mộng
Ngấn lệ khô còn đọng ở bờ môi

1/31/2006
Chưa phân loại
Uncategorized