Khi Thằng Cướp Truyền Đạo

Tác giả: Dung Nguyên

Ăn cướp lại muốn được thờ .
Thằng Tàu hiểm độc giả vờ đức nhân .
Bày trò ru mị người dân .
Thấm nhuần Đạo Khổng an thân nô tì !

Đạo Lý với bây ích gì .
Kẻ chuyên nói láo mặt lì điêu ngoa .
Đạo gì ăn cướp Hoàng Sa .
Đạo gì giết chết không tha dân thường ?

Đạo gì đâm ghe giữa đường .
Đạo gì hành xử kiểu phường ma cô .
Đạo gì tự vẻ tự tô.
Lưỡi bò chín đoạn rồi hô của mình ?

Đạo gì nhân cách thối rình .
Khổng Tử sống dậy tức mình chết ngay .

( Dung Nguyên 12.2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized