Khát Vọng Ngày Đông

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đông âm thầm mang lạnh giá vây quanh
Khơi tim nhỏ thêm tròng trành thương nhớ
Em chẳng biết mai có tròn duyên nợ
Nhưng bây chừ từng nhịp thở vẫn yêu

Mỗi tháng năm theo đó trỗi thêm nhiều
Cứ e ấp muôn điều hoài trăn trở
Muốn níu cả khung trời xa bỡ ngỡ
Lấp trong tim khi sợi nhớ dâng trào

Yêu anh rồi nên ấp ủ khát khao
Thầm mơ mộng ngọt ngào vòng tay ấm
Người đâu biết đôi vai gầy rét đẫm
Khóe mi sầu mong lắm một bờ môi

Nếu có yêu xin hay nói một lời
Đừng cứ mãi lả lơi theo đàn bướm
Em nguyện sẽ ươm tình ta thắm đượm
Chỉ mong rằng chớ vội sớm phôi pha

Về nhé anh ! đông đến lại chung nhà
Niềm hạnh phúc càng mặn mà thêm nữa
Tình chồng vợ ấm êm hoài muôn thủa
Nghĩa vẹn nồng chan chứa đẹp bền lâu.
12/12/2021
Chưa phân loại
Uncategorized