Kén Chi

Tác giả: Huyền Lâm (Phuongtim937)

Kén chi để cải lên ngồng
Sao em không chịu lấy chồng phức đi
Kẻo mai tàn tuổi xuân thì
Hoa kia héo nụ còn gì hương thơm.

Kén chi đêm lạnh cả hồn
Quờ tay trống vắng dạ hờn gối chăn
Hoa xuân chỉ nở một lần
Chần chờ chi nữa để bâng khuâng chiều.

Kén chi lòng lại cô liêu
Nằm ôm gối lạnh hắt hiu cõi lòng
Đêm nghe ngoài ngọn gió đông
Thổi ,.. đời cõi vắng mênh mông nỗi buồn.

Thôi đừng kén chọn con đường
Coi ai được được yêu thương cho rồi
Kẻo mai tàn nụ hoa đời
Đưa tay vuốt tóc nghe rơi sợi buồn

Ngước nhìn vài cọng như sương.
Chưa phân loại
Uncategorized