Kem Hà Nội

Tác giả: Gia Long Hp

Họa bài thơ KEM HÀ NỘI của Tuyết Nghiêm

Nhắc kem...Bạn chạm nỗi thèm
Ngày xưa nơi cửa hàng kem chân ĐỒI
THIÊN VĂN* - Luôn kín chỗ ngồi
Bán kem MẬU DỊCH cái hồi 60...
Sau này khi đã lớn rồi
TAM HOÀN* nổi tiếng thôi rồi ! là ngon
Chậm chân là hết đâu còn...
Kem này đã mát lại giòn khi ăn
CHỢ CON* kem cũng rất ngon
Chỉ buồn chỗ đứng mỏi mòn khi mua
NGÃ 5 kem cũng chả thua
NHÀ THIẾU NHI cũng vào mua ...không còn
..................
Cái ngày xưa đó nhớ lâu
Ăn kem là cả một bầu trời mơ
Ứơc gì trở lại tuổi thơ ..........

** Các địa chỉ ngày xưa có bán các loại kem ở Hải phòng
Chưa phân loại
Uncategorized