Hương Hoa Sữa

Tác giả: Phạm Văn Động

Thưở còn thơ giữa phố phường Hà Nội
Đêm học khuya hương thơm một loài hoa
Tôi bần thần nghĩ mãi không ra
Về hỏi mẹ, mẹ bảo: Hương hoa sữa
Hương hoa ấy tôi gặp thêm lần nữa
Đêm chia tay cô bạn gái cùng trường
Để ngày mai tiếp bước lên đường
Mang sức trẻ đi dựng xây Tổ quốc
Là trai trẻ với bao điều mơ ước
Cùng bao nhiêu hương hoa các vùng quê
Hương hoa lạ với bao nhiêu kỷ niệm
Nhưng lòng tôi vẫn bộn bề xao xuyến
Nhớ bao nhiêu hương hoa sữa quê nhà
Hoa dịu dàng vẫn sống mãi trong ta
Vẫn giản dị, vẫn chan hoà biết mấy
Đêm buông xuống và hương hoa thức dậy
Nồng nàn thơm trong trái tim ta
Để suốt đời tôi nhớ một loài hoa
Thật giản dị đó là Hương Hoa Sữa.
Chưa phân loại
Uncategorized