Huế

Tác giả: Trần Hồng Ngọc

Huế!
Ra trường rồi Em nhớ huế không em!
Trường đại học, nơi chúng mình gặp gở
Năm năm học giờ qua mau anh nhớ
Mười mùa thi em mắc nợ mấy lần.

Ra trường rồi em nhơ huế không em!
Bao kỹ niệm theo về cùng nỗi nhớ
Chiều sóng xanh bên ly ca phê đắng
Anh với em hai đứa gặp lần đầu.

Ra trường rồi em nhơ huế không em!
Ra trường rồi anh nhớ huế xót xa
Tiền mẹ gửi không đủ chi hàng tháng
Thiếu tiền cơm và nợ những buổi hẹn hò.
Huế có gì em nhớ rỏ nghe em!

Bao mơ ước anh gửi vào trang sách
Chiều thứ bảy anh quên đi không nhớ
Lỡ quên hoài Em gõ cửa giùm anh
Chưa phân loại
Uncategorized