Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Huế 1998

Tác giả: Đỗ Trung Quân

chỗ nào cho bình yên
thôi ta ngồi với cỏ
ghế đời chông chênh quá
chỗ nào cho bình yên?
ngồi mỏi ta cứ nằm
mây bay tự nghìn năm
cuộc đời ầm ĩ quá
ngủ được thì ngủ đi
nghe được thì nghe đi
trong lặng im lá cỏ
giật mình ai điều gì
cỏ ung dung trên đá
thành quách cũ hao mòn
chỉ tiếng chim bình thản
an trong cành nhãn non
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Về Đôi Lứa
  • Quê Hương
  • Thơ Chưa Đề Tựa Số 1
  • Chuyện Ngày Thường
  • Không Đề
  • Bài: Mẹ
  • Chuyện Kể Của Một Gã Lang Thang
  • Chút Tình Đầu
  • Khúc Tháng Ba
  • Không Phải Tơ Trời, Không Phải Sương Mai
Thơ tương tự
  • Huề (Idlehouse)
  • Huế (Phan Huyền Thư)
  • Huế (Vũ Việt Hùng & JB.Nguyễn Hùng)
  • Huế (Trần Đức Phổ)
  • Huệ (Đỗ Trung Quân)
  • Huế (Phan Chí Thắng)
  • Huế (Trần Hồng Ngọc)
  • Huế (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Huế (Sc)
  • Huế (TP Minh Đạo)
Thơ bạn muốn xem
  • Lệ Nến Âm Thầm
  • Tạ Lỗi Cùng Tháng Ba
  • 244. Sớ Táo Quân 2018
  • Giải Nghiệp
  • Tiếng Lòng
  • Hai Nửa
  • Ở Đây Thật Nghiệt Ngã
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 724.
  • Bến Mơ
  • Nghe Sương Khói Rơi Đầy Trong Hồn Nhỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Anh
  • Khôi Hạo
  • Bùi Minh Quốc
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
©2025 - CungThuGian.com