Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hòn Đá Buồn

Tác giả: Soul.TC

Hòn đá cô đơn, hòn đá buồn,
Tôi thời có bạn, vẫn cô đơn.
Hỏi gió đi nhiều, liệu có biết,
Một nửa hồn tôi... trôi chốn nao ???
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Chừng Như
  • Tím
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (274)
  • Sân Khấu Đời!
  • Im Lặng
  • Tình Có Còn Gầy
  • Em Hồn Nhiên - Anh Chớ Sầu
  • Biển Chiều Nay
  • Đêm Ngày
  • Hiến Kế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
©2026 - CungThuGian.com