Hôm Qua Tìm Đến Bao Giờ

Tác giả: Ngọc Nhi

Ngày tháng buồn đi qua
Tôi giằn co níu lại
Mái đầu xanh nắng cháy
Như cọng lúa vàng hươ



Ngày tháng trôi như mơ
Tôi thẩn thờ níu lại
Vầng trán như đàn khảy
Khi chùn khi lăn tăn



Ngày tháng đi biệt tăm
Để hôm nay quấn quýt
Cô môi lòng buồn bực
Khô khóc tự bao giờ



Ngày tháng đến lơ ngơ
Dậm phải tim đau buốt
Mắt mờ sao thấy được
Giọng khàng dám mắng ai



Ngày tháng trôi theo ngày
Bàn tay run chân mỏi
Gót phong trần nông nổi
Ngã dài như Ngựa Hoang



Cõi trần một hư hao
Dường như ta thấy thế
Mấy mươi năm chẳng thể
Đuổi kịp ngày hôm qua
Chưa phân loại
Uncategorized