Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Ông Trời

Tác giả: Trần Tế Xương

Ta lên ta hỏi ông trời
Trời sinh ta ở trên đời làm chi
Biết chăng cũng chẳng biết gì
Biết ngồi nhà hát, biết đi ả đầu
Biết thuốc lá, biết trà tàu
Cao lâu biết vị, hồng lâu biết mùi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Hạ
  • Dạ Khúc
  • Hạnh Phúc Mong Manh
  • Truân Chuyên Nỗi Niềm
  • Chia Tay
  • Tình Nhạt
  • Phạ Khắm Cặp Mé Hườn (Chiều Hôm Và Thiếu Phụ)
  • Lắng Đọng
  • Một Nghìn Cửa Sổ
  • Chẳng Có Hai Lần.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Soyal Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hiệp
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
©2025 - CungThuGian.com