Hoài Niệm

Tác giả: Calong Nguyen

Xa em rồi ta tìm về phố cũ
chia xa cuộc tình vội vã tìm thơ
xa em rồi lời thương chưa nói hết
ta tự trách mình,ta chẳng trách em

Ta bên nhau cafe chiều quán nhỏ
có nắng hanh vàng gió hát vi vu
em như hoa chiều buông về mới nở
trăng đêm rằm mới toả nhuỵ hương xa

Chia xa em chiều buông về phố cũ
một mình ngồi hoài niệm với hương yêu
hoa trắng quá tim yêu ta ngần ngại
quỳnh hoa ơi ta khóc mãi muôn đời

Hoa đã rụng mà hương hoa còn thắm
tình chia xa mà nỗi nhớ đong đầy
cuộc sống này quanh ta nghìn hối hả
ta đánh mất mình ,ta đánh mất em.
Chưa phân loại
Uncategorized