Hoa Tím, Niềm Đau

Tác giả: Thiên Khúc

Hoa Tím, Niềm Đau
Anh về thăm lại gác lầu chuông
Hoa tím ngày xưa nhớ một lần
Em cài trên tóc mong manh ấy
Chuông đổ nắng dài tóc em bay
Bây giờ em có ngang qua ấy
Có nhớ ngày xưa đã một lần
Tóc bay trong gió chiều nhạt nắng
Anh ngồi đàn nhạc bản "Tình Ơi"
Em giờ còn có nồng mắt biết
Khóc nhớ mùa thu lá vàng rơi
Anh đem thơ tặng em vụn dại
Đi rồi mới dám hé môi cười
Em ngang đường cũ đừng hối tiếc
Một thời dĩ vãng nhớ ngàn sau
Tình yêu nếu gặp nhau khúc cuối
Còn gì là kỷ niệm mai sau?
....
Người xưa đã thật -hết được gần
Nhưng tình thì vẫn nhớ trăm năm
Xin em đừng ghé miền thực tại
Tình yêu chỉ hạnh phúc trong tâm
Nhớ lấy bài thơ xưa anh tặng
Nếu giữ thì vẫn còn thương nhau
Quên làm sao trái tim còn đó
Cuộc tình nào không có niềm đau ?
THIÊN KHÚC
Chưa phân loại
Uncategorized