Cảm Nghĩ Vô Đề

Tác giả: Thiên Khúc

CẢM NGHĨ VÔ ĐỀ


Một lần ghé lại công viên
Cỏ cây hoa lá, buồn nghiêng bóng sầu
Người xưa giờ ở nơi đâu
Anh mơ dĩ vãng, đoạn đầu tình yêu!
Đã một lần anh và em
Công viên, góc phố những chiều bên nhau
Có ngờ đâu chuyện mai sau
Xe hoa đến rước, tình đau một đời
Giờ đây hai đứa hai nơi
Em cao sang ấy, lệ tầm tả rơi
Biết cuộc đời là phù vân
Nghĩ em nhắm mắt qua đường mà thôi
Nhưng lòng anh vẫn nhói đau
Mười năm chưa xóa tình đầu của anh
Nhưng giờ ta đã xa rồi
Kể làm gì chuyện lỡ lầm hở em?

THIÊN KHÚC
Chưa phân loại
Uncategorized