Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Nở Để Mà Tàn

Tác giả: Xuân Diệu

Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt
Hoa thu không nắng cũng phai màu,
Trên mặt người kia in nét đau.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nước Đổ Lá Khoai
  • Đi Núi
  • Cảm Xúc
  • Mặt Em
  • Đôi Mắt Xanh Non
  • Trăng
  • Lạ
  • Anh Thương Em Ngủ
  • Tình Yêu Muốn Hóa Vô Biên
  • Không Đề
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Chơi Vơi
  • Hiểu Giùm Anh
  • Đơn Nhẹ Cuộc Trần.
  • Ngón Tình…
  • Mưa Vẫn Thế
  • Dâu Tây
  • Trường Học Thánh
  • Sống Thật
  • 901 - Hè Về
  • Hòn Chồng Ngày Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
©2025 - CungThuGian.com