Hồ Trên Núi

Tác giả: ShinichiTN

Mưa đón ai mưa rơi hoài mái tóc
Nắng mong ai mà nắng đón sơm mai
Lòng đón ai mang đầy háo hức
Ta mong người sao náo nức không nguôi

Chưa gặp được trười mưa rơi hối hả
Chạm tình thương nắng kéo cả mùa thu
Mới đôi lần mà chẳng sao xa lạ
Ngát mùi hương hơi ấm của trời mây

Lông lộng gió lượt thuyền theo tiếng máy
Nước bồng bềnh nâng cảm xúc trào dâng
Nhắm mắt lại thuyền chòng chành sóng nước
Mở mắt rồi như choàng tỉnh giấc mơ

Núi liền núi dang vòng tay ôm gọn
Sóng mênh mông quấn đảo nhỏ nhấp nhô
Hồ bóng nước in theo hình bóng núi
Thuyền bóng thuyền in dáng nhỏ tinh khôi

Lạnh bên người sao ấm ở trong tim
Nhẹ cười thôi mà toả nắng bên trời
Ngắt nhành lá kết hoa cài mái tóc
Bước nhẹ chân trượt ngã chốn thảnh thơi

Chén rượu nhạt làm ấm lòng thượng khách
Rót trè xanh vẫn nếm nước hồ xanh
Thuyền lặng về sao như vừa xuôi mái
Cập bến rồi mà chẳng muốn rời chân

Thấy tiếc nuối như lần đầu gặp gỡ
Vẫn bồi hồi cảm xúc lúc chia xa
Mong gặp lại như lần đầu gặp lại
Chẳng nhạt phai năm tháng của tình ta.
*Shinichi-9.4.2016*
Chưa phân loại
Uncategorized