Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hãy Thương Mình

Tác giả: KẻCôĐơn

Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ đi em
Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm
Nhớ đắp chăn giữ cho mình thật ấm
Hãy thương mình trước khi muốn thương ai
20/10
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Anh
  • Phong Cách Chơi
  • Khói Thuốc
  • Rượu Sầu
  • Đông Lạnh
  • Đường Đời
  • Chỉ Cần Em
  • Mãi Yêu Em
  • Bạn Bè
  • Mơ Tình
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Hồn Nương Về Cõi Thế (4)
  • Một Thoáng Dư Âm
  • Lỡ Làng
  • Anh Yêu Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
  • Lạc Loài Mong Manh
  • Lời Cỏ
  • Một Thân 2
  • Em Về Bên Phố Gió Đông
  • Nỗi Nhớ Trong Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
©2026 - CungThuGian.com