Hãy Thôi Cúi Mặt - 2

Tác giả: Nguyên Thạch

Thuở 75 hận căm chất ngất
Khỉ rừng về, người mất ngày mai
40 năm ác mộng dài
4000 năm nữa tương lai nô Tàu.

Ai có thấu nỗi đau mất nước?
Nước không còn, ta được gì không?
Thanh niên nợ gánh tang bồng
Hãy mau vùng dậy, non sông đang chờ.

Thôi cúi mặt, thờ ơ im lặng
Thôi quay lưng ngậm đắng nuốt cay
Dân ta tròng ách đọa đày
Thanh niên cương quyết đứng ngay làm người.

Đảng là lũ đười ươi khỉ đột
Bọn thú rừng ngu dốt dã man
Độc tài, toàn trị, hung tàn
Non s ông d âng b án ngo ại bang giặc Tàu.

Cây cột điện còn đau đất nước
Nếu có chân đi được cũng đi
40 năm hỏi được gì?
Ngoài sự nhận lãnh khinh khi của người.

Dòng lệ tủi…đầy vơi oán nhục
Đã đủ rồi đến lúc vùng lên
Núi sông tiếng gọi vang rền
Toàn dân Việt tộc đứng lên diệt thù.

Đừng để mẹ thiên thu ôm hận
Đã đến hồi chiến trận xông pha
Giữ yên bờ cõi nước nhà
Vẹn toàn đất mẹ quê cha thái bình.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized