Hạnh Phúc Đã Ngủ Yên Rồi

Tác giả: Băng Nguyệt

Hạnh phúc chỉ như tờ giấy mỏng
Vô tình cháy bởi ngọn lửa con
Tro tàn ít ỏi đâu đủ lộng
Tang tình vừa lỡ một thời son

Đóa phù dung nở rộng những cánh tròn
Thơ lãng mạn ta còn nâng niu giữ
Vẫn còn thắm vẹn nguyên từng câu chữ
Sao nghe chừng ngôn ngữ..thiếu thanh âm

Ta đã dìu nhau qua chuyến tình vạn dặm
Cái kén non làm rát ruột tơ tằm
Đường xưa giờ sao u tối thâm thâm
Ngày hóa kiếp nỗi đau thầm..vướng lại

Ai đã từng hứa chỉ yêu ta mãi
Vừa quay lưng ấy vậy đã vội quên
Hạnh phúc giờ ta đã thôi đặt tên
Nên cứ để những chong chênh kê lệch

Đêm nay lại viết vài câu thô kệch..
An ủi mình cho hết khoảng...cô đơn...
16.8.2007 19:59:26
Chưa phân loại
Uncategorized