Hai Tâm Hồn Hoà Quyện Làn Môi

Tác giả: Trần Minh Hiền

Một Chút Nhớ Xáo Động Tim Côi

Một chút yêu mà đau nhức nhói
Một chút tình sương khói vội tan
Một chút vấn vương lệ ngập tràn
Một chút dại vô vàn cay đắng

Một chút mưa rơi chiều buông nắng
Một lời trao chất chứa nỗi niềm
Một tiếng yêu vẫn là kỷ niệm
Một câu hứa đọng lại bờ môi

Một chút nhớ xáo động tim côi
Một chút duyên làm tôi trăn trở
Một chút tơ lòng nồng nàn hơi thở
Một chút ngọt ngào chẳng phai phôi

Một chút gió sao tôi mơ tưởng
Tưởng người về bên cạnh không xa
Tưởng ái ân sâu sắc mặn mà
Tưởng người là của tôi mãi mãi

Một chút tình thời gian xa ngái
Để tôi ở lại với chua cay
Để tôi ôm khói sầu tê tái
Để tôi buồn tựa chiếc lá bay
Thông Mỹ Linh
HAI TÂM HỒN HOÀ QUYỆN LÀN MÔI
(Họa bài thơ Một Chút Nhớ Xáo Động Tim Côi của Thông Mỹ Linh)
Hai tâm hồn hết còn nhức nhối
Hai trái tim làm khói không tan
Hai con người yêu đương dâng tràn
Hai đôi môi hết vàn sầu đắng

Hai bình minh ươm vàng ánh nắng
Hai cánh chim thấm đẫm nỗi niềm
Hai ánh mắt lưu ly hoài niệm
Hai tâm hồn hoà quyện làn môi

Hai chúng mình giờ hết đơn côi
Hai chúng mình em-tôi trăn trở
Hai chúng mình cùng chung nhịp thở
Hai chúng mình mãi không phai phôi

Hai chúng ta em-tôi mơ tưởng
Mơ em về hoà một hết xa
Mơ thiết tha em vẫn mặn mà
Mơ hạnh phúc tình ta mãi mãi

Hai chúng ta không còn xa ngái
Cho tình yêu hết những đắng cay
Cho tình ta thôi không tê tái
Cho đôi mình cùng cất cánh bay
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 6 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized