Hai Con Vào Năm Học Mới 2014

Tác giả: Trần Minh Hiền

HAI CON VÀO NĂM HỌC MỚI 2014
Phương Tiên lên lớp Năm
Minh Toàn vào Mẫu Giáo
Đường học dài vạn dặm
Ngày mỗi ngày lên cao

ôi tuổi thơ ngọt ngào
trong vòng tay cha mẹ
bạn bè và cô giáo
học hành và lắng nghe

giã từ những ngày hè
đón chào mùa thu mới
những lời ru nhè nhẹ
cho con thuyền ra khơi

ngày mai trong cuộc đời
dù bão dông ùa tới
vững tin vào cơ hội
thắp lửa hồng muôn nơi
trần minh hiền orlando ngày 18 tháng 8 năm 2014
NEW SCHOOL YEAR
My two children Tien and Toan go to the first day of new school year
They have to overcome all of the new challenge, anxiety and fear
We wish you the best hope in tear
You will be successful oh our dear
trần minh hiền orlando August 18, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized