Hạ Long Ngày Trở Về

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Tôi trở về đây với xóm quê
Để lại sau lưng đủ bộn bề
Chân chập choạng, lòng da diết thế
Tiếng sóng thầm thì, thơm gió quê.

Bỏ lại phía sau bao dở dang
Giấc mộng nhà xe với giàu sang
Tuổi rụng xuân rơi cùng năm tháng
Về với tình quê, nghĩa xóm làng.

Ngang qua chốn cũ chợt vấn vương
Mịt mù hình bóng thuở yêu đương
Lối mòn cỏ dại vây tứ hướng
Cũ đường..phai cảnh..nhạt yêu thương.

Em đã đi rồi xa rất xa
Vời vợi dòng trôi số phận hoa
Một mảnh lòng côi day dứt quá
Để cả hồn tôi cũng nhạt nhoà.

Đường quê óng ánh như ngọc trai
Ngan ngát hương đưa mấy luống nhài
Nhà ai con gái bên song cửa
Hong mái tóc dài trong nắng mai.

Vườn quê mát rượi nước giếng khơi
Non tươi mơn mởn giậu mồng tơi
Mít già thảng thốt: "Kìa ai tới !"
Giật mình xao xác lá vàng rơi.

Con trở về đây với mẹ yêu
Vắng cha mình mẹ với cô liêu
Giận dỗi cô đơn hờn trí nhớ
Nặng gánh hai vai tuổi xế chiều.

Con đã về đây với Hạ Long
Tiếng quê nao nức gọi tiếng lòng
Tiếng gió bâng khuâng hoà tiếng sóng
Thoả lòng chờ đợi vợi nhớ mong.

Con trở về đây giữa quê hương
Để lại phía sau vạn dặm trường
Rũ bụi đường trần thanh thản bước
Quê hương gửi trọn tình yêu thương./.
Chưa phân loại
Uncategorized