Hạ Đithu Về

Tác giả: Sương Anh

Heo may gió chợt sang muà
Ông trời trốn nắng để mưa lại về
Từng hạt rơi rụng buồn ghê
Thế là hết những ngày hè thong dong
Nắng chưa đủ thắm má hồng
Da chưa nâu sạm...đành lòng chia tay
Hạ ơi...sao thoáng vội bay
Cho tình hụt hẫng sầu đầy con tim
Mặt hồ nước lặng im lìm
Nghiêng mình thấy bóng lặn chìm đáy sâu
Lòng vương vương nhẹ ý sầu
Muà thu lá đổ tìm đâu Hạ vàng
Sợ làm sao tiếng Thu sang
Cảnh trời hiu hắt mênh mang u buồn
Thẩn thờ vài giọt rơi tuôn
Là mưa hay nước mắt buồn Hạ đi
Café rơi nhẹ đáy ly
Âm vang như tiếng thầm thì bên tai
Mưa đêm giọt vắn giọt dài
Thương tình cây - lá...một mai Thu về...
Chưa phân loại
Uncategorized