Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gửi Người Cũ

Tác giả: Trần Tế Xương

Yêu nhau chẳng lấy được nhau nào.
Mình nghĩ làm sao, tớ nghĩ sao ?
Trai gái bởi tay bà mụ nặn
Vợ chồng nguyên mối chị Hằng trao.
Xa đi ngán nỗi lòng thương nhớ,
Gần lại càng thêm dạ khát khao.
Bến Vị non Nùng xa cách mấy
Mà không buộc chặt sợi tơ đào ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Cây Và Lá...một Chuyện Tình Bất Diệt
  • Luc Bat Câu Trăng
  • Đời
  • Bức Họa Phù Du
  • Mưa Và Em
  • Đến Lúc Phải Quên
  • Chút Gì Sót Lại
  • Một Đời Vương Vấn…
  • Trong Nắng Chiếu Phố Biển
  • Có Một Tình Yêu Như Thế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đăng Khoa
  • Diệp Minh Tuyền
  • Xuân Bình
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
©2026 - CungThuGian.com