Gửi Em Tôi!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em! Cũng như bao trẻ khác
Được mẹ cha ban tặng xác thân này
Tuổi thơ hạnh phúc từng ngày
Nô đùa vui hát theo ngày tháng trôi
Cuộc đời!! đến lúc rẽ đôi
Tuổi thơ bỏ lại, em rồi lớn khôn
Bao nhiêu ký ức vùi chôn
Em gia nhập đảng ba bôn vào đời
Người đời từ đó cạn lời
Vì em hung ác coi trời bằng vung
Và rồi em sống tự tung
Kiêu căng hóng hách em bung mặt người
Lộ ra cái mặt đười ươi
Vô tình em trở thành người bất nhân
Giờ em chẳng biết ai thân
Vô tri, vô giác, vô thần từ đây
Cả ngày chạy khắp đó đây
Vét vơ, cướp bóc bỏ đầy túi em
Chẳng riêng gì một mình em
Cả ba loại "chó"lèn nhèm vậy luôn
Chó xanh (rêu ) vừa cướp vừa buôn
Chó vàng nó cướp nó tuồn vào kho
Chó xanh (lam ) chỉ biết ăn no
Hễ đâu tụ họp la to
Chó xanh (lam )chạy đến cắn cho tanh bành
Vết thương chó cắn khó lành
Nạn nhân bị cắn cũng đành lặng câm
Có ngon thì hãy làm ầm
Thì em tìm cách âm thầm ra tay
Hăm he khẩu súng trong tay
Tống lên xe buýt chạy ngay về đồn
Vào đồn nhất định nếm cồn
Thẳng tay tra tấn khó tồn xác thân
Nhẹ thì cũng bị nát thân
Nặng thì bó chiếu thân nhân mang về
Thân nhân đau đớn ê chề
Viết đơn thưa kiện cho về.....Tính sau
Thế rồi ngày tháng trôi mau
Em và "lũ chó" cùng nhau ăn mừng
Kiện thưa đã buộc phải ngừng
Cấp trên hạ lệnh phải ngưng vụ này
Vậy là đã thoát tù đày
Vì em luôn có trên trong tay "ô dù"
Nạn nhân phẫn nộ căm thù
Cũng chỉ biết khóc hu...hu...thôi à
Chính quyền đồng bọn em mà
luật rừng đồng bọn làm ra để dùng
Vậy là em lại ung dung
Cùng đàn "chó đói" hành hung như thường

(Đan Mạch ngày 14 tháng 3 năm 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized