Gởi Em Niềm Nhớ

Tác giả: Nguyên Thạch

Gởi em niềm nhớ
(Cho NTH)

Chiều mông lung, nhớ ai tà áo trắng
Bước lang thang... biển vắng, gió vi vu
Trời bây giờ, mây trở tím vào thu
Sóng vỗ nhẹ, điệu ru khúc nhạc

Hòa cùng biển, tôi cất cao tiếng hát
Gởi nhớ nhung vào trùng ngát không trung
Tôi vẫn mong, vẫn đợi phút tương phùng
Chiều biển vắng... cùng chung bước hẹn.

Màn đêm phủ, nỗi buồn dâng len lén
Biết về đâu, cánh én tha phương!
Chiều nhớ em, và nhớ cả quê hương
Ái ngại quá...bước đường lữ thứ.

Trăng ở đây, không như trăng bến Ngự
Nước ở đây, không là nước trữ tình
Ngày đượm sắc buồn kể từ lúc bình minh
Màu áo học sinh, không xinh như tà áo trắng.

Trời ở đây, rất nhiều ngày không nắng
Nên thường hay thức trắng những đêm Đông
Hạ còn vương màu tuyết, nên thèm chút nắng hồng
Thèm đôi tay, ấm đi trong biển hạ.

Có những ngày mưa thu lã chã
Thấm lá vàng, cho chiếc lá vàng rơi
Chiều mênh mông...tôi dạo khúc ru hời
Gởi về bên ấy
Em ơi nhớ lắm.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized