Góc Tâm Sự

Tác giả: VĐN_MH

Góc tâm sự bao lần muốn mở
Ấy lại ngưng vì lỡ tim buồn
Năm với tháng chìm muôn nỗi sợ
Kỉ niệm làm trăn trở sầu tuôn

Trang nhật ký ghi nguồn xúc cảm
Dẫu thương người chẳng dám chìa tay
Kia hạnh phúc đang bày khó chạm
Những niềm mong kìm hãm theo ngày

Anh là gió heo may đến vội
Nhỡ trao thề chợt đổi hướng đi
Về đâu để tìm ra được lối
Trọn ái ân nồng hổi môi ghì

Thôi người ạ xóa đi chuyện cũ
Níu cũng đâu nợ đủ duyên tròn
Xin vẹn giữ tình son chẳng phụ
Kiếp sau mình lại ủ niềm thương.

09/06/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự