Bạn Nghĩ Gì

Tác giả: VĐN_MH

Bạn nghĩ gì khi đất nước lâm nguy
Tương lai phải cúi quỳ chân bọn khựa
Làm nô lệ linh hồn như chết nửa
Tin được chăng lỡ câu hứa chẳng còn

Bạn nghĩ gì khi bỗng thấy nước non
Cùng lịch sử dần phai mòn năm tháng
Đâu để lại chung niềm tin với đảng
Không lắng lo xứng đáng con lạc hồng

Bạn có buồn khi thấy những dòng sông
Buông tiếng thở cố gồng lên mãnh liệt
Núi sầu thảm đặng ai nào có biết
Trời nước Nam nỡ huỷ diệt cho đành

Bạn có buồn nếu mai lỡ mầm xanh
Hơi tàn kiệt bữa cơm lành chẳng có
Mồ hôi chảy sức mình dâng hiến họ
Sống neo hoài khốn khó vạn niềm đau

Bạn có ngồi suy ngẫm đến mai sau
Rằng con cháu chìm trong màu lửa hận
Bởi cha chú nhiễu bao điều vướng bẩn
Suốt một đời cơn giận mãi hằn ghim

Bạn có thương những số phận nổi chìm
Vì đâu khiến họ nằm im bất động
Tim vẫn thở mà như người chẳng sống
Liệt toàn thân có khi hổng biết gì

Bạn có buồn cho kẻ đã ra đi
Chết anh dũng lòng luôn ghì ước nguyện
Việt Nam sẽ chẳng bao giờ rung chuyển
Mãi thịnh bền tô luyện tiến năm châu.

09/06/ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả