Giọt Tình Rơi

Tác giả: Hữu Nghĩa

“Ta gieo những giọt tình mát lạnh
Nhưng đã rơi vào miệng hỏa sơn.”
Bao con chim một cứ chập chờn
Không chở đậu, ngập ngừng bay theo gió
Ta sẽ lấy không gian làm điểm tựa
Để hồn ta thầm thỉ với trăng sao
Ta sẽ mang màn lưới nhện bủa sầu
Dồn sinh lực đắp bồi cho sự sống.
Mai thiên hạ cho rằng ta lãng mạn
Mà không ai hay biết rỗi riêng tây
Mai có ai nhắc nhở đến tên này
Thì cứ hỏi gió mây thầm sẽ trả
Lời gió mây thay lòng ta tất cả
Hỡi không gian ta nhắn nhủ đôi lời!
Rồi ngày mai thuyền rẽ song ra khơi
Bờ với bến đợi chờ nghe biển mặn
Trong cõi thế ta một mình cô độc
Ngồi suy tư nhặt đếm giọt tình rơi
Mai mốt đây thân phận có lìa đời
Hồn ở lại cung trăng làm khách trọ.
(Hữu Nghĩa)
Chưa phân loại
Uncategorized