Gió Thổi Tôi Bay Về

Tác giả: Daocongdien

GIÓ THỔI TÔI BAY VỀ

Ngọn gió thổi tôi bay qua cây còng trăm tuổi đầu làng
Gặp câu chào nghe như chữ “xề” chữ “hò” nhịp lơi vọng cổ
Cô gái hỏi tôi bằng bờ đê nhuốm bông mắc cở
Buổi sông Hàm Luông chiều cắc cớ chảy cong

Nón lá bỏ quên nên em nhắc tôi bằng tóc lọn buông dòng
Cây cau lão mùa hạ này đã qua rồi thập niên lứa trái
Áo bà ba phẩy tay chỉ về hướng cánh đồng mới cấy
Chiếc bánh chợ tan thơm lúa nõn thơm dừa

Mõ Cày náu vào đám mây trắng thưa mưa
Tôi cưỡi trên lưng con cá thòi lòi nhảy xuống mương đánh tõm
Trái mù u rụng vào giấc ngủ trưa hàng me keo con sâu róm
Bất giác bật cười giọng ha hả thời quê

Gió thổi tôi bay qua Thạnh Phú, Ba Tri
Giồng Trôm nhớ vị ni già mém móm
Nhớ tiếng trống chùa nhắc buổi qua đò đi học sớm
Cánh diều non uống đến lõm bầu trời

Gió thổi tôi bay qua Chợ Lách như chơi
Trái măng cụt bôi nhựa đầy ký ức
Bàn tay ai lén nắm tay tôi dắt
Ơ cá bống kho đặc quánh nước màu dừa …

Gió thổi tôi bay về nhân ái của tôi xưa

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized