Giáng Sinh Xa Nhà

Tác giả: Thắng Dê

Giáng Sinh này anh không về Hà Nội
Đông sang rồi có lạnh lắm không em?
Còn vương mùi hương hoa sữa ban đêm?
Gió heo may trời sương mờ buổi sáng

Quà Giáng Sinh năm xưa còn mới lắm
Bít tất dày và chiếc mũ em đan
Thầm cảm ơn người con gái đoan trang
Nghĩ đến thôi, nóng trời nào có đội :))

Giáng Sinh này anh không về Hà Nội
Để cùng em đi đón lễ Nô-en
Cùng bạn bè bên quán nhậu thân quen
Dẫu chúng ta đều là người ngoại đạo

Ở Sài Gòn anh nhớ về Hà Nội
Nhớ mùa thu những chiếc là vàng rơi
Nắng chiếu long lanh như sợi tơ trời
Anh yêu lắm tóc em chiều lộng gió!
Chưa phân loại
Uncategorized