Gian Manh Bến Tàu.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Gian manh Bến tàu.

Con tàu sắp rời bến rồi!
Mọi thứ chuẩn bị, đứng ngồi cho ngay
Hành trang coi chừng kẻo bay
Kẻ gian thường vẫn, ra tay lúc này...

Bến ga thì vẫn bầy hầy!
Kẻ tham lắm kế, đứng đầy đó đây.
Dở ương nên mới lắt lây
Bơ vơ chiều xuống nhiều mây đen xì...

Kế mưu che mắt làm chi?
Đã đến thời điểm thôi thì bái bai
Giấy tờ chẳng thể nào sai
Chỉ có lòng bẩn khôi hài mà thôi...

Đưa tay suy nghĩ một hồi
Độc hành đâu sợ, đơn côi một mình...
Chẳng vì ngứa miệng phân minh
Nhưng thấy mưu kế, bất bình nói ra...

Quẩn quanh đã đến tuổi già
Thảnh thơi mà sống mưu ma làm gì?
Người thân ngoảnh mặt quay đi!
Mang theo tất cả chẳng gì luyến lưu...

Mang cả qủy kế tính mưu
Để lại kẻ dở phiền ưu bến chiều...
Kẻ bến tiếp tục lắm điều
Nói thiên chỉ địa: Đời nhiều gian manh......CH2
Chưa phân loại
Uncategorized