Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Lòng

Tác giả: AT Văn

Tự nhiên muốn ở một mình
Tự nhiên lại muốn vô tình thế thôi.
Tự nhiên bỗng thấy chơi vơi
Tự nhiên chẵng muốn tin lời một ai.
Tự nhiên như thế cũng hay
Tự nhiên ngồi khóc để rồi tự lau.

AT Văn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ - Người Xa
  • Hạnh Phúc Không Em.
  • Gét Mưa!!!
  • Tui Tìm Người Yêu
  • ???
  • Đau Lòng
  • Lỗi Lầm.
  • Chúc Phúc
  • Quê Tôi !!!
  • Tình Ảo
Thơ tương tự
  • Giận Lòng (Hồng Dương)
  • Giận Lòng (Phạm Ngọc Vĩnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Tranh Trong Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1382)
  • Chuyện Nào Ai Hay
  • Tiếng Mưa
  • Mộng Trăng
  • Đừng Để Phí Thời Gian
  • Cho Nỗi Buồn Rụng Theo Mùa
  • Tìm Về Kỷ Niệm
  • Tình Quê
  • Ở Một Nơi Nào Đó
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
©2026 - CungThuGian.com