Tác giả: TRẦN MAI HƯỜNG
GIẢ ĐỊNH
Một hôm muốn cạn mình trôi
Bỗng phân vân nở trên môi thì thầm
Sợ còn nguyên những tháng năm
Vẫn chưa kịp mướt vết dằm dọc ngang
Một hôm muốn hỏi hoang đàng
Bao nhu mì để gái ngoan thành mình
Mấy tiền mua chữ đoan trinh
Dại khôn bán sạch
Mặc tình chiêm bao
Đàn bà yêu
Đàn bà trao
Một hôm mê sảng vượt rào.
Dị ngôn...
TMH.
Một hôm muốn cạn mình trôi
Bỗng phân vân nở trên môi thì thầm
Sợ còn nguyên những tháng năm
Vẫn chưa kịp mướt vết dằm dọc ngang
Một hôm muốn hỏi hoang đàng
Bao nhu mì để gái ngoan thành mình
Mấy tiền mua chữ đoan trinh
Dại khôn bán sạch
Mặc tình chiêm bao
Đàn bà yêu
Đàn bà trao
Một hôm mê sảng vượt rào.
Dị ngôn...
TMH.
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)