Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Đêm về lòng lại gây nỗi nhớ
Chiều nay thoáng lạnh lạnh ý thơ
Ngẩng mặt ngó lên vầng trăng khuyết
Như tạm nhau biệt như xa mờ
Đêm nào cũng gọn trên ý thơ
Ngồi tô ngồi dệt từng nét ghi
Dài trên lầu thơ mấy năm đã
Cứ mãi lang thang chẳng bến bờ
07:45 chiều 09-05-2011
chiều nay nhớ một bóng xa
Chiều nay thoáng lạnh lạnh ý thơ
Ngẩng mặt ngó lên vầng trăng khuyết
Như tạm nhau biệt như xa mờ
Đêm nào cũng gọn trên ý thơ
Ngồi tô ngồi dệt từng nét ghi
Dài trên lầu thơ mấy năm đã
Cứ mãi lang thang chẳng bến bờ
07:45 chiều 09-05-2011
chiều nay nhớ một bóng xa