Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gặp Nhau

Tác giả: Nguyên Hữu

GẶP NHAU
(Tứ ngôn bát cú)

Rực rỡ cải vàng
Thạch thảo chen ngang
Tinh khôi trắng muốt
Tô đẹp bản làng
Gọi chàng khách phượt
Chụp nháy một tràng
Nhìn cảnh ngắm hình
Nụ cười khoe khoang...

30-07-2021
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Gặp Nhau (Hoàng Thanh)
  • Gặp Nhau (VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.)
  • Gặp Nhau (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Gặp Nhau (Gia Long Hp)
  • Gặp Nhau (TP Minh Đạo)
  • Gặp Nhau (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Gặp Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gặp Nhau (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Gặp Nhau 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gặp Nhau Cuối Năm (Đinh Kim Chung)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Thềm Xuân Mới
  • Mười Hai Năm Trôi Nổi
  • Mùa Phượng Vời Bay
  • Làm Đĩ
  • Hoa Bồ Công Anh
  • Vào Siêu Thị Mua Xôi
  • Chơi Bóng
  • Chớm Thu
  • Anh Là Lính Đảo Trường Sa
  • Tâm Sự Tháng Mười
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
©2026 - CungThuGian.com