Gánh Hàng Xôi

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Thuở còn cắp sách rất xa xôi
Trường học của tôi giữa lưng đồi
Cây bàng toả bóng ngay bên lối
Lũ bạn ngày xưa vẫn hay ngồi

Em theo giúp mẹ gánh hàng xôi
Tim tôi nhảy nhót dạ bồi hồi
Bối rối nhìn em trong một thoáng
Ánh mắt theo tôi suốt cuộc đời

Em ở nơi nào có nhớ tôi
Mỏi gối chồn chân cánh chim trời
Về tìm kỷ niệm rơi trên lối
Biết em vẫn ổn vui quá thôi

Giàu nghèo rồi cũng canh đĩa xôi
Nổi trôi nhân quả cái sự đời
Mặt nào xôi thịt cũng thế thôi
Xôi hỏng bỏng không nguội hết rồi

Ngồi đây suy ngẫm với nắm xôi
Lâu quá không ăn ngon vậy trời
Mặc kệ lá vàng vương tóc rối
Mặc kệ thời gian trôi cứ trôi...
Chưa phân loại
Uncategorized