Gác Bút

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

GÁC BÚT
Thương anh nét mực vẫn chưa mờ
Gác bút nơi này cứ tưởng mơ
Mới đó đường thi thêm ứa lệ
Gần đây xướng họa cũng buồn xơ
Suy tư hụt hẫng lo âu nghĩa
Khắc khoải âm thầm rạo rực thơ
Tiễn biệt thuyền ai tình mãi đọng
Văn chương gởi lại phía xa bờ.
17/4/2018
JB.Nguyễn Hùng


TIỄN BẠN
Tiễn bạn thơ buồn viết nửa trang
Trào dâng lệ đắng phổ đôi hàng
Vườn Thu lửa xót tình ngăn dọc
Ngõ Hạ duyên hờn gió đổ ngang
Chửa thắm lời xưa nhìn chữ gạn
Sao ngùi lối cũ giục đò sang
Chừ tim thổn thức sầu vô hạn
Cứ tưởng như người vẫn mộng đang .
Đặng Thuận
Bài thơ Xướng của Ban Ngo Duc :
BẾN MƠ
Thuyền đi buổi ấy đã xa mờ
Lạc lõng duyên tình ở bến mơ
Thử ngắm đường xưa lòng quạnh quẽ
Quay nhìn lối cũ dạ buồn xơ
Ngày đi tiến kẻ ru lời nhạc
Buổi dẫn đưa người dệt tứ thơ
Hẹn mãi rồi sao giờ lẻ bóng
Hoài trông cánh nhạn dõi bên bờ
Ban Ngo Duc 9/4/2018
BÀI HỌA CUỐI CÙNG VỚI ĐỆ
LỆ TIỄN
Buổi tiễn người đi ngấn lệ mờ
Đâu rồi những thuở xướng hòa mơ
Từ đây kỷ niệm đành chôn kín
Để ấy khung trời cũng nhuộm xơ
Vẫn tiếc hồn văn thờ thẩn giọng
Luôn gìn nghĩa cử nghẹn ngào thơ
Mùi nhang khói quyện thương chiều tủi
Mãi lặng , , thuyền xa , , bỏ bến bờ .

1
Văn điếu ....
Khóc bạn nữa đường nghiệp dỡ dang
Lệ ứa vành mi nhỏ đôi hàng
Năm chín mùa xuân đời chưa rạng
Để lại hôm nay nét võ vàng
Vần thơ viết dỡ hồn man mán
Giọt buồn sầu bi vội ly tan
Bạn ơi .. trời xui mình ly táng
Về cỏi thiên đàng ... mộng vinh sang ....
Anh Dung
2
Thắp nén nhang lòng kính tiễn huynh.
Vườn thơ kết chặt xiết bao tình.
Từ nay chín suối ai cười mĩm?
Bữa lại mười phương biệt dáng hình
Susoa Pham
3
KHÓC BẠN
Khóc bạn mưa lòng ướt đẫm trang
Buồn đau lệ ứa đổ đôi hàng
Từ nay cảnh giới miền an lạc
Đón đệ du về rẽ lối ngang
Chẳng chút bền duyên mà mến lạ
Ai nào thấu hiểu nỗi tình mang
Giờ đây lặng lẽ cầu cho bạn
Sả báu thân này lại tiếp trang
Hương Diệu
4
XA NGƯỜI
Cùng với Thạch Hãn.
Từ xa tiễn biệt Cẩn* lên trời
Bạn hữu thi Đường nghỉ... trút hơi.
Vận để dương trần thuơng mãi kiếp
Vần cho cõi thượng nhớ luôn đời
Hoàn thân cát bụi tình sao mãn
Trả nợ mây ngàn nghĩa mấy lơi
Cõi mộng từ bi giờ gửi xác
Niềm mơ đất Phật chẳng quên người.
*Tên của BNĐ
Tòng Trần
17/4/2018.
5
CÕI TẠM?
Vừa hôm bạn vẫn xướng bài trang...
Cớ lại rời xa...đẫm lệ hàng...!
Khổ tứ còn đây chờ kẻ họa
Dòng thi ở đó vọng người đang...
Sao đành bỏ bút về nơi tận?
Những tưởng mơ tình trở chốn sang?
Bất chợt nghe lòng hoang hoải thả
Du hồn cõi Phật- chuyến đò ngang...
Hòai Tô
6
Sống đời cỏi tạm chốn trần gian
Bạn hữu từ lâu đã ngút ngàn
Kẻ đón người đưa tràn ngập chốn
Cùng nhau tiễn biệt đến Thiên Đàng
Vô cùng thương tiếc..
Xin chia buồn cùng gia đình ạ...
Nguyễn Duy Diêm
7
LỆ TIỄN
Cổ nghẹn ngào hoen mắt lệ mờ
Đâu rồi nét mực cũ mà mơ
Xuân còn đứng giữa chiều dang dỡ
Hạ đã nằm bên ngõ xác xơ
Nhớ lắm bao lần vui nét họa
Thương nhiều mấy buổi kết vần thơ
Giờ đây khói tỏa trầm hương gởi
Vĩnh biệt người đi khuất bãi bờ.
Ai Thuy Tran 17/4/2018.
8
Viếng Bạn
Tiếc bạn ra đi quá vội vàng
Bao nhiêu ước vọng bỏ lên đàng
Thương người khốn khổ lòng chua xót
Ghét bọn tham tàn dạ nát tan
Đất nước tranh giành quan hí lộng
Quê nhà nhũng nhiễu sĩ cưu mang
Trần đời gởi lại bao sầu nhớ
Cất bước buông tay gió bạt ngàn
LT16/4/2018 Với Dương Nguyễn
Vô Cùng Thương Tiếc Thi Hữu Ban Ngo Duc
9
Xin cảm ơn Đặng Thuận đã tag thông báo . Xin họa với đệ để chia buồn sâu sắc với gia đình tang quyến
TIỄN BẠN THƠ NGÔ ĐỨC
N.M.H-1413
Cớ tại sao trời mở nghĩa trang
Buồn đau lệ trút cả hai hàng
Hồi chuông đã điểm miền an lạc
Tiếng mõ còn ngân cõi chiếu ngang
Khóc bạn cầu siêu đầy nỗi nhớ
Than bè bái tổ đẫy tình mang
Giao hòa sẽ tạm về yên nghỉ
Để lại thơ nhiều cứ tưởng đang.
17-04-2018 N.M.H
Chưa phân loại
Uncategorized