Em Xương Rồng

Tác giả: Nguyên Thạch

Em xương rồng

( Cho NTH )


Em như đóa xương rồng
nở trên thân gai nhọn
dẫu khô cằn nắng hạ
hoa vẫn nở sắc hồng.

Hỡi em đóa xương rồng
vây quanh dầy cát bụi
cho dẫu đời nghiệt ngã
vẫn đượm ngát hương nồng.

Ta yêu em gai nhọn
rướm vết máu trầm ngâm
làm sương đêm ấp ủ
huyễn hoặc mộng trăm năm.

Xin là dòng mạch thấm
cho rễ mọng ướt đầy
mai xương rồng tím nụ
khoe sắc cùng ngàn mây.

Ta ủ một giấc mơ
bên góc phố đợi chờ
ngắm em xương rồng nở
gã si tình làm thơ.


Này thiên thần yêu quí
ngàn mũi chích con tim
ôi điệu ru ngọt nhọn
ta thành gã hoang đường!.

Ta thương em trọn kiếp
giam tâm tưởng lưu đầy
Đông về hay nắng hạ
hồn ta luôn ngất ngây.

Mặc cho thu thạch thảo
mặc cho tuyết đông đầy
nguyện làm tên tình tử
yêu em ta ngất ngây.

Bên em ta ngu ngơ
bên em ta dại khờ
cho dù ngàn gai nhọn
dẫu rướm máu lời thơ.

Yêu em ta ngu ngơ
ta hóa tên dại khờ.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized