Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Sợ

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ

Những lúc anh khen
Mặt em trẻ đẹp
Là lúc em buồn
Và em thấy ghét...

Một nỗi lo âu
Buốt trong ngực trẻ
Lời anh ngọt ngào
Lòng em đau xé

"Em tôi xinh đẹp"
Xin anh đừng khen
Tình yêu không ở
Trên gương mặt em

Năm tháng cuốn trôi
Một thời con gái
Trên gương mặt em
Nét buồn đọng lại
Em thôi xinh đẹp
Anh còn yêu ai?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Quỳnh
  • Như Lá
  • Bạn Gái
  • Anh Có Tốt Không
  • Biển
  • Tôi Thấy Mình...
  • Không Đề
  • Trước Nha Trang
  • Nhỏ Bé Tựa Búp Bê
  • Sự Tích Hoa Đá
Thơ tương tự
  • Em Sợ (Nguyên Hữu)
  • Em Sợ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Em Sợ Không Còn Anh (Triều Sương)
  • Em Sợ Lắm (Thi Hạnh)
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Em Sợ Sẽ Mất Anh (Thùy Liêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Khuất Cả Vầng Trăng
  • Thế Giới Như Chuỗi Dữ Liệu Lớn Có Thể Giải Được
  • N G Ô I S ⭐ O B A N C H I Ề U
  • Khi Anh Chết Đừng Đưa Anh Ra Biển
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 183
  • 964 - Hạnh Phúc
  • Quê Em Tây Bắc
  • Tôi Mang Bạc Bẽo Lên Đài Thắp Hương
  • Nàng Rời Xa Tôi
  • Sợi Khói Mong Manh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
©2025 - CungThuGian.com