Em Ơi

Tác giả: Trần Minh Hiền

Người Về

Người về nơi ấy bình yên
Để em ở lại sầu riêng một mình
Đêm ngày tưởng nhớ vô hình
Buồn đau canh cánh khóc tình dở dang

Người về tay gối tay đan
Để em buồn tủi xốn xang cõi lòng
Cô đơn lạnh buốt tim hồng
Người say hạnh phúc mặn nồng ái ân

Người về ôm ấp tình nhân
Để em mơ mộng bâng khuâng đợi chờ
Lệ tràn đẫm ướt hồn thơ
Bờ môi khô héo tóc tơ rũ mềm

Người về vui vẻ ấm êm
Để em vương vấn gọi tên mơ màng
Lỡ duyên kiếp phận bẽ bàng
Ai người thấu hiểu muộn màng tình si

Thôi đừng trách giận mà chi
Để cho cơn gió thổi đi nỗi niềm
Để cho quên hết ưu phiền
Để cho hoa nở mọi miền xinh tươi

Thôi đừng gợi nhớ người ơi
Để cho năm tháng xoá vơi nỗi sầu
Để thôi mê đắm mong cầu
Để thôi tơ tưởng mộng đầu phôi pha

Thôi rồi chia cách tình ta
Thôi người yêu dấu mãi xa bên đời
Thôi xin trả hết cho người
Thôi quên đi hết một thời đã qua
Thông Mỹ Linh
EM ƠI
(Hoạ bài thơ Người Về của Thông Mỹ Linh)

Em ơi chúc em an yên
Để cho vũ trụ chỉ riêng chúng mình
Em yêu đẹp ảnh đẹp hình
Đừng quên anh nhé đừng tình dở dang

Em ơi ôm chặt tay đan
Yêu hoài em nhé xốn xang cõi lòng
Em yêu đẹp hơn nụ hồng
Để cho hai đứa ấm nồng ái ân

Em ơi chúng mình tình nhân
Nên duyên chồng vợ bâng khuâng đợi chờ
Em yêu đẹp nhất vần thơ
Tình yêu hai đứa vương tơ môi mềm

Em yêu mầu nhiệm dịu êm
Cho anh đắm đuối gọi tên mơ màng
Em yêu sẽ hết bẽ bàng
Tình ta qua hết muộn màng tình si

Xin em đừng khóc mà chi
Cho đường ta bước hết đi nỗi niềm
Cho ta xoá hết muộn phiền
Cho đôi ta bước qua miền sáng tươi

Xin em yêu mãi em ơi
Cho thời gian sẽ xoá vơi nỗi sầu
Cho mình cùng bước qua cầu
Cho tình đẹp mãi tình đầu chẳng pha

Xin em giữ vẹn tình ta
Xin em yêu mãi đừng xa yêu đời
Xin em hạnh phúc kiếp người
Xin em là vợ mọi thời cùng qua
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 9 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized