Em Hồn Nhiên - Anh Chớ Sầu

Tác giả: Dã Qùy

áo trắng hồn nhiên
dịu hiền con gái
vu vơ , ngần ngại nói ra ...
biết đâu có kẻ thật thà .... theo sau !

tiếng nói ngọt ngào
xôn xao nắng mới
mộng mơ, tránh lối tơ hồng
hồn nhiên con gái, tấm lòng còn nguyên

tình yêu, chữ duyên (??!)
nỗi niềm chưa hiểu
tim ai đem biếu, lặng thinh
kẻo về đêm tối bóng hình ... vẩn vơ !

ngây ngô đợi chờ
lời thơ dịu ngọt
em hồn nhiên, anh chua xót ?
xin đừng sầu, rồi mai mốt ...chung đôi !

nhớ anh một đời
đành thôi im lặng
kẻo hồn lo lắng ngày đêm
mai kia , mốt nọ - sợ duyên không thành

giữ mãi tuổi xanh
long lanh khóe mắt
nguyện không ngăn cách , chuyển dời
hồn nhiên , mực tím , tuổi đời em mang

tình anh rõ ràng
em đang ...hiểu rõ
mong người chớ có buồn lâu
lòng thơ mở cửa đang chờ ..... ngày mai !

Dã Qùy
Chưa phân loại
Uncategorized