Em Đừng Trách Ai

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Sao em nỡ vội nuốt lời
Gieo tinh phụ bac để rồi cô đơn
Giờ em sống cuộc đời buồn
Bao nhiêu lời oán lời hờn trách ai

Giờ em than ngắn thở dài
Nỗi lòng tâm sự không ai tiếp lời
Tôi đây cũng một kiếp người
Chỉ là không được vẹn đôi chữ tình

Tình mình đang đẹp, đang xinh
Thì sao em lại giăng tình muôn nơi
Bây giờ hát khúc nỉ nôi
Chẳng ai thương tiếc một đời rêu phong

Bây giờ hưu quạnh phòng không
Chẳng ai trao mối tình nồng ấm tim
Tình yêu đâu rễ kiếm tìm
Là người phụ bạc ai nhìn đến đâu

Thôi thì chấp nhận âu sầu
Gắng tâm cầu nguyện, phép màu trời ban

HD 18h50 Ngày 16 tháng 01 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized