Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đi

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Em đi để gió heo may
Để trời trở lạnh để cây úa tàn
Em đi để nắng hanh vàng
Để thu nhạt thếch..để bàng buồn tênh..
Em đi một cõi chênh vênh
Một đời chếnh choáng..chông chênh một đời...
Thế là em mãi xa rời
Để thu ở lại chơi vơi nắng chiều./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Em Dịu Dàng Êm Êm (Trần Minh Hiền)
  • Em Dịu Dàng Hiền Như Đoá Hồng (Trần Minh Hiền)
  • Em Dịu Dàng Nàng Thơ (Trần Minh Hiền)
  • Em Dịu Dàng Tương Lai (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Cơn Mưa Lẻ Bóng
  • Dzìa Gò Công...biển Tân Thành
  • Xuân Dậy
  • Mở Cửa
  • Dư Hương Đà Lạt
  • Còn Đâu Vọng Các
  • 999 - Đám Chết Không Nghè
  • Chiều
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 525.
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com