Em Đi

Tác giả: ĐTH Nhã Vy & Tho Thi

EM ĐI
(Liên hoàn tứ tuyệt Tho Thi-Nhã Vy)

Em đi...gom cả sắc xuân mới
Khắc khoải hồn thơ cũng úa vần
Mộng vỡ đêm trôi tình chấp chới
Đông về lặng lẽ tủi nàng Bân
-Nhã Vy-

Em đi... nơi ấy sầu vương vấn
Quặn thắt hồn anh đến vạn lần
Đường tình muôn nẻo nhưng không lối
Lạc mất em rồi tim đóng băng...
-Tho Thi-

Lạc mất em rồi xuân cũng chết
Vần thơ bỗng úa sầu không trăng
Lệ lòng thảng thốt từng đêm trắng
Khóc mối tình oan dạ tím bầm
-Nhã Vy-

Em đi một nửa trời không nắng
Một nửa đầy mây, gió bão bùng...
Một nửa hồn anh buồn đang chết
Một nửa u hoài nghĩ mông lung...
-Tho Thi-

Em đi một nửa hồn thơ chết
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ
Một nửa u hoài một nửa úa
Mộng tình dang dở, tình bơ vơ
-Nhã Vy-
Chưa phân loại
Uncategorized