Em Đi Về Phía Biển

Tác giả: Vũ Anh

Em đi về phía biển
Phía gió cát mịt mù

Ngày đầu chưa quen nắng
Chưa quen mùi muối biển
Cái mặn mòi dữ dội
Của biển xanh lạ lùng

Em đi về phía biển
Từng đêm gió lạnh lùng
Nhớ con nhặt vỏ ốc
Nghe cả gió bên trong

Ngụp lặn với biển Đông
Trên tinh hào hóa đá
Lượng biển thật vô cùng
Cho muôn ngàn gió mát

Cánh buồm nỗi khát vọng
Chiều chở hạnh phúc về
Vui ngoài khơi gió lộng
Mùi biển cả lưới chài

Em đi về phía biển
Đi về phía mặt trời
Với nắng bay rát mặt
Với sáng lóa nụ cười

Em muốn đến bên anh
Để thử cùng gió sóng
Chưa phân loại
Uncategorized